(VOH) - Nghĩa bà xã ck kết tóc trăm năm đậm đà vốn liếng là tình thân xứng đáng trân trọng của đời người. Những bài xích thơ về vợ chồng thâm thúy đó là cơ hội miêu tả ý nhị tinh xảo.
Bạn đang xem: thơ về vợ chồng
Mục lục
- Thơ về bà xã ck hạnh phúc
- Mình ơi
- Nói với ck yêu
- Tình say
- Người chúng ta đời
- Cặp Vợ Chồng
- Hỏi ai
- Thơ về bà xã ck băng qua khó khăn khăn
- Tình nghèo khổ đem nhau
- Nghĩa Vợ Chồng
- Đạo bà xã chồng
- Có một song bà xã chồng
- Thơ về bà xã ck sung sướng hài hước
- Thơ hót chồng
- Thơ phấn khởi tặng bà xã yêu
- Thương chồng
- Gửi chồng
- Tình yêu thương ko tuổi
- Vợ Là
“Sơn thủy thơ mộng, xuân bất tận/ Vợ ck hòa thuận phúc trăm năm.” - Tình nghĩa bà xã ck son Fe được ví như vẻ đẹp mắt của ngày xuân vô tận. Những tình thân xứng đáng trân quý cơ sẽ tiến hành thể hiện nay qua loa những bài xích thơ hoặc về nghĩa tình bà xã ck tức thì tại đây.
1. Thơ về bà xã ck hạnh phúc
Hôn nhân viên cấp dưới mãn niềm hạnh phúc là ước mơ cả đời của từng người. Những bài xích thơ về vợ chồng niềm hạnh phúc là sự việc kết tinh nghịch của những xúc cảm đẹp tươi của thương yêu nằm trong như hôn nhân gia đình.
1.1 Mình ơi
Lâu lắm rồi chẳng nghe giờ Mình ơi!
Em thấy buồn, thấy đùa vơi nhiều lắm!
Giản đơn thôi tuy nhiên chứa chấp chan tình cảm
Đượm tình nghĩa, nhị giờ gọi đằm thắm thương
Em vẫn biết vô cuộc sống thường ngày đời thường
Giữa tất bật, ngọt ngào ngôi trường ăn năn hả
Nhiều khi tớ tiếp tục quên khuấy nhiều quá
Nên nhạt nhẽo nhoà phụ gia của tình yêu
Em cũng biết và rất rất hiểu một điều
Đã yêu thương nhau ko cần thiết điều sáo rỗng
Hạnh phúc vẹn tròn xoe ko cần chỉ mơ mộng
Nên em lựa chọn một cuộc sống thường ngày giản đơn
Ai không thích được quan hoài nhiều hơn
Bỏ đem nhau ai chả hờn chả giận
Nên em mong muốn đem bận gì thì bận
Khi rảnh rỗi anh vẫn gọi Mình ơi!
(Tác giả: Phương Tâm)
1.2 Nói với ck yêu
Không cần thưa gì đâu nữa bản thân ơi!
Vòng tay mến thương tiếp tục thưa lên vớ cả
Dù bà xã ck trải qua loa bao vất vả
Vẫn lắng đọng, thắm thiết, yêu thương thương
Anh cũng chớ day dứt, vấn vương
Khi ra đi, em ko người siêng sóc
Thì anh nhé, cuộc sống cho dù khó khăn nhọc
Cũng ko khi nào thưa giờ phân tách xa
Anh lưu giữ không? Suốt những mon năm qua
Bao trở ngại, bao ngọt bùi, cay đắng
Có khoảnh tương khắc đắm chìm vào lúc lặng
Vẫn cùng nhau cho dù vật thay đổi sao dời
Có thỉnh thoảng lòng cũng thấy đùa vơi
Nhẹ nhàng dò xét bờ vai bằng hữu tựa
Những khi cơ sao thấy lòng chan chứa
Anh là khoảng tầm trời xanh xao đuối em yêu!
Thì anh nhé! Mình chớ tâm trí nhiều
Vẫn ngóng anh sau từng chiều tan sở
Gia đình nhỏ, em và con cái ngóng nhớ
Luôn là khoảng tầm trời niềm hạnh phúc, bình yên ổn !
(Tác giả: Toan Hoang Nhan)
1.3 Tình say
Môi thơm chứa chan tớ trao
Yêu thương thắm thiết dạt dào người ơi
Trải bao năm mon tuyệt vời
Nghĩa tình ck bà xã muôn thuở sắc son
Bên nhau niềm hạnh phúc vẹn tròn
Vòng tay êm ấm … môi thơm đậm tình
Bên nhau tết mơ thắm xinh
Cho đời thơm tho ngát lung linh khu đất trời
Em mặt mày anh mãi muôn đời
Tháng ngày gắn kết rộn điều ái ân
Tình say muôn thuở ngọt lành
Êm đềm trung thành yến oanh nồng nàn
Yêu thương vút tận mây ngàn
Đôi bờ môi thắm chứa chấp chan cõi lòng…
Hồn lâng say vùng phiêu bồng
Hương tình nồng đượm …dập dồn song tim…
(Tác giả: Hương Giang)
Xem thêm:
Những lời nói hoặc về bà xã ck niềm hạnh phúc vô cuộc sống
Status hoặc về bà xã ck mến thương nhau nỗ lực băng qua trở ngại nghịch tặc cảnh
105 câu status hoặc về mái ấm gia đình bà xã ck con cháu hạnh phúc

1.4 Người chúng ta đời
Anh cuối chân mây em đằm thắm ngàn sao
Hai miếng đời bản thân dò xét nhau ghép lại
Duyên tao phùng kể từ ngàn năm hứa mãi
Để đời này tớ đã có được nhau đây
Qua thăng trầm cuộc sống thường ngày cho tới hôm nay
Người một nửa bạn đời lên đường cùng nhau hạnh phúc
Nắm tay nhau nhị tớ nằm trong cộng đồng bước
Cuối con phố điểm ấy đợi ngóng ta
Dẫu cuộc sống nhiều bão tố phong ba
Ở ở đâu đó điều kích thích ân xá thiết
Không khoảng 1 đến 2 phút giây xao lòng choáng ngợp
Ta vẫn bền lòng cộng đồng thuỷ Fe son
Vui cùng nhau với niềm hạnh phúc con cháu con
Gần gũi mến thương lưu giữ gìn mức độ khỏe
Chuyện ân ái em lúc này chẳng thể
Anh phấn khởi lòng chuyện thủ thỉ tối khuya
Sưởi giá lòng khi giá bán buốt nhộn nhịp về
Vòng tay ôm tớ chìm vô giấc ngủ
Cuộc đời này còn từng nào mang lại đủ…?
Để bọn chúng bản thân kịp gửi không còn mến thương..!
(Tác giả: Hảo Trần)
1.5 Cặp Vợ Chồng
Họ tắt ngọn đèn, bầu sáng sủa còn trong
Đôi phút sau, ánh ngời tắt hẳn
Như viên dung dịch tan vô ly đựng giàn giụa bóng tối
Vách tường hotel chói rạng vô trời đêm
Những vuốt ve sầu của thương yêu tiếp tục hiền đức vơi lại
Họ ngủ tuy nhiên tình thân sâu sắc xa xôi vẫn nối tiếp nhau
Hai sắc color vấn vít chan hoà
Trên tờ giấy tờ phớt bột hồ nước của hoạ sĩ
Thảy đều tối om, ổn thoả. Nhưng vô tối nay
Thành phố như mong muốn xích cho tới gần
Mọi hành lang cửa số đều khép chặt. Các căn nhà tiếp tục rủ nhau vươn tới
Chúng tiếp tục đem trên đây xếp kín mặt hàng ngóng đợi
Một chỗ đông người những quả đât vẻ mặt mày thản nhiên.
(Tác giả: Khuyết danh)
1.6 Hỏi ai
Giọt nước đôi mắt vòng nhiều năm bên trên má
Trái tim này tơi miêu tả vì thế ai
Sương rơi ướt đầm cánh nhài
Heo may se giá buốt bờ vai hao gầy
Tình ck bà xã bao ngày ấp ủ
Nay cuống quýt vàng ai rũ tinh khiết trơn
Ai gieo nên sợi tủi hờn
Để ni em cần đơn độc một mình
Ngày xưa ấy hoa tình chớm nở
Câu hứa thề bồi ck bà xã sắc son
Cho cho dù nước chảy đá mòn
Gia đình niềm hạnh phúc mặt mày con cái chẳng rời
Mà ni cuống quýt phân tách song hạnh phúc
Mà bao ngày vinh nhục mặt mày nhau
Hỏi ai phân tách hạn chế nhịp cầu
Để mang lại cơ hội trở sông sâu sắc song dòng
Ai tiếp tục thái sợi hồng xưa buộc
Ai tiếp tục quên ước nguyện khi xưa
Ai gieo chi ngọn bão mùa
Khi thu chạm ngõ nhộn nhịp ko mong muốn về
Đem loại giá buốt tê tái buồn tủi
Vẫn trở về lầm lũi riêng biệt em
Còn đâu tháng ngày êm dịu đềm
Hỏi ai đem thấu từng tối giá buốt lòng !!!
(Tác giả: Hương Vang)
Xem thêm:
Những lời nói hoặc về mái ấm gia đình lắc động lòng người
Cảm nhận tình thân mái ấm gia đình linh nghiệm qua loa 13 bài xích thơ sâu sắc sắc
55 status buồn về tình thân mái ấm gia đình bà xã chồng
2. Thơ về bà xã ck băng qua khó khăn khăn
Trong cuộc sống thường ngày đem thật nhiều những sóng bão trở lo ngại. Chính vô những khi trở ngại cơ, bà xã ck sát cánh cùng nhau mới mẻ là tình thân xứng đáng trân quý nhất. Những bài xích thơ về vợ chồng vượt qua khó khăn sau đây tương tự một sự ngợi ca đem âm đem điệu về tấm tấm lòng xứng đáng quý cơ.
2.1 Tình nghèo khổ đem nhau
Trèo lên cây bòng hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Chúng bản thân không giống bọn họ người dưng
Một chuyến chạm mặt như từng tiếp tục quen
Bởi anh đằm thắm phận nghèo khổ hèn
Tháng năm vất vả domain authority đen ngòm chai sần
Bùn lầy lụa (nhầy nhụa) quến chặt bàn chân
Đồng trưa ruộng sớm hứng đần u cha
Còn em rẫy bắp nương cà
Mồ hôi từng giọt đậm tuy nhiên ngấm lưng
Kiếp nghèo khổ chôn chặt tuổi hạc xuân
Phấn son nhung lụa trước đó chưa từng dám mơ
Chúng bản thân một cái giành sơ
Thầm câu ước hứa đợi ngóng mai sau
Mong ngày trầu thắm duyên cau
Đắp xây niềm hạnh phúc cùng nhau hoàn hảo đời
Ngọt ngào anh gọi bản thân ơi
Em cười cợt xẻn lẻn đôi mắt ngời ước mơ
Tình nghèo khổ vẫn đẹp mắt như thơ
Bao nhiêu năm mon đợi ngóng là đây
Xem thêm: ảnh gái hàn quốc
Đường quê hoa nắng nóng ngập đầy
Đón nường dâu mới mẻ xuân này tăng phấn khởi.
(Tác giả: Giọt Đăm chiêu Không Tên)
2.2 Nghĩa Vợ Chồng
Trăm năm nặng trĩu nghĩa cau trầu
Hai kể từ ck bà xã lưu giữ câu cộng đồng tình
Đôi tớ trót nợ thân phụ sinh
Chàng ơi…thiếp tiếp tục theo gót bản thân thanh lịch sông
Dẫu mang lại vất vả ruộng đồng
Sống vô nghèo khổ cay đắng cũng ko than thở phiền
Bởi trời tiếp tục kết bổng duyên
Em nguyện một dạ xuôi thuyền nằm trong anh
Mong sao đẹp mắt mãi tình xanh
Không như lá phía trên cành cuống quýt rơi
Không gian lận thay cho thay đổi từng thời
Tình tớ còn mãi chẳng rơi rớt lòng
Xuân tàn hạ cho tới thu đông
Dù nghèo khổ tình vẫn giá nồng mặt mày nhau
Cau xanh xao sánh nghĩa với trầu
Ta thề bồi chặt dạ tương khắc sâu sắc đợi ngóng.
(Tác giả: Thúy Linh)
2.3 Đạo bà xã chồng
Duyên phận bà xã ck đạo này sâu
Nghìn năm ân tình mới mẻ cộng đồng cầu
Một ngày ck bà xã ko tự động có
Sướng cay đắng, phấn khởi buồn lưu giữ tựa nhau
Khỏe mạnh, thư giãn đâu cần thiết hỏi
Hoạn nàn, nguy cấp nan khi xót xa đau
Mới hoặc nghĩa tình nằm trong vun nở
Ai cần… ai biết… đạo này sâu…
(Tác giả: Khuyết danh)
2.4 Có một song bà xã chồng
Khi lên đường, bọn họ sánh bước ngang nhau
Người bà xã dìu ck chân bước đau
Hồn anh động lại nhị con cái mắt
Hai con cái đôi mắt chẳng khi nào khép
Vợ thì mệt rũ rời, ck thận suy
Họ chẳng một mình, thương nhau không còn mực
Tuần thân phụ buổi, chị đem anh học
Chất độc nhiễm kể từ ở Trường Sơn
Chất độc ngấm vô tận thịt xương
Suốt ca thân phụ ầm ì máy chạy,
Suốt ca thân phụ lặng lẽ huyết chảy
Chị ngồi mặt mày ck xuyên suốt tối sâu sắc.
Hết ca thân phụ trăng lên ngang đầu,
Họ quay trở lại, chị dìu anh từng bước.
Hồn anh động lại nhị con cái đôi mắt,
Tình chị, vằng vặc ánh trăng thâu…
(Tác giả: Khuyết danh)
Xem thêm:
74 stt về cuộc sống thường ngày trở ngại vất vả, cap băng qua khó khăn khăn
Top 15 ý kiến sinh sống tích rất rất nhất tuy nhiên chúng ta ko thể quăng quật qua
70+ Câu thưa hoặc về cuộc sống thường ngày mưu đồ sinh giúp đỡ bạn mạnh mẽ
3. Thơ về bà xã ck sung sướng hài hước
Những khoảng thời gian ngắn sung sướng, hóm hỉnh là phụ gia khiến cho tình thân bà xã ck trở thành thú vị rộng lớn. Những bài xích thơ về vợ chồng vui nhộn hóm hài hước thể hiện nay những khuông nhảy xúc cảm thú vị của thương yêu, giúp đỡ bạn tăng trân trọng và mến thương người một nửa bạn đời của tớ không dừng lại ở đó.
Thơ về bà xã ck vui nhộn phấn khởi nhộn
3.1 Thơ hót chồng
Vần thơ em viết lách hôm nay
Tặng anh: ý đẹp mắt điều hoặc của mình
Anh là: trụ cột gia đình
Việc thực hiện, điều thưa minh chứng rõ rệt ràng
Việc xã hội, việc thôn làng
Đối nhân, xử thế, bọn họ mặt hàng bên dưới, trên
Anh là sức khỏe, niềm tin
Cho con cái, mang lại bà xã, khoảng cách nhìn bước đi…
Anh là sức khỏe thần kỳ
Anh là toàn bộ những gì… em mong
Vần thơ chứa chấp tận lòng lòng
Ngày xuân viết lách tặng mang lại ck của em
Niềm phấn khởi càng được nhân lên
Gia đình niềm hạnh phúc, giá êm dịu, yên ổn lành
Các con cái lớn khôn trưởng thành
Cả căn nhà đều biết: “công anh mặt hàng đầu”
Nghìn vàng chẳng sánh được đâu
Gia đình trụ cột hàng đầu là anh.
(Tác giả: Nguyễn Văn Hạnh)
3.2 Thơ phấn khởi tặng bà xã yêu
Mấy ai sinh sống phía trên đời
Buồn phấn khởi niềm hạnh phúc thiếu hụt người bà xã yêu
Vợ như loại bóng sớm chiều
Chăm băn khoăn toàn bộ những điều xung quanh ta
Vợ là nghĩa tình thiết tha
Là thương, là lưu giữ, xót xa xôi vô lòng
Vợ là bao nỗi ngóng mong
Mỗi khi xa xôi vắng vẻ thấy lòng bơ vơ…
Vợ là ngàn vạn ý thơ
Để tớ xao xuyến, ngơ ngẩn lưu giữ nàng
Vợ là muôn ánh trăng vàng
Lúc soi, khi tỏ, khi tàn vô đêm
Vợ là ngan ngát mùi hương sen
Là con cái bướm nhỏ tiếp tục thân quen lối về…
Vợ là bình rượu mùi hương quê
Nhấp môi một chút ít tiếp tục mê mệt lòng
Vợ là loại rét tối đông
Nhiều khi buốt giá đựng lòng tái ngắt tê
Vợ là loại nắng nóng trưa hè
Như cơn bão phảng phất bờ tre xạc xào…
Vợ là tinh nghịch tú bên trên cao
Nhấp nha lập loè lảng vô trời xanh
Vợ là biển lớn cả mông mênh
Tình sâu sắc nghĩa nặng trĩu thác nước cũng qua
Vợ là mùi hương sắc muôn hoa
Vợ là toàn bộ bài xích ca tuyệt vời…
Một điều kinh hồn nhất bà xã ơi.!
Vợ thực hiện Sư tử…rụng tách tay chân.!!!
(Tác giả: Đức Trung)
3.3 Thương chồng
Vai anh nặng trĩu gánh băn khoăn toan
Để mang lại cuộc sống thường ngày bà xã con cái đề huề
Thấy anh vất vả thương ghê
Mặc cho dù rất rất khó nhọc ko phải thở than thở.
Tình bằng hữu mãi nặng trĩu mang
Hãy mang lại em được sẻ san nằm trong mình
Cho tình càng thắm đượm tình
Hai tớ như bóng với hình chẳng xa xôi.
Tình em vẫn mãi đậm đà
Dù cho một ngày mon trôi qua loa vẫn nồng
Như con cái đò với loại sông
Trọn đời hoàn hảo kiếp vẫn ko tách tách.
Thương anh thương mãi một đời
Dù mang lại vật thay đổi sao dời vẫn thương
Cùng anh lên đường không còn đoạn đường
Nguyện đem dưng không còn mến thương mang lại chồng!!!
(Tác giả: Khuyết danh)
Xem thêm:
250 câu ca dao, phương ngôn, trở thành ngữ nói đến tình thân gia đình
67 câu ca dao, phương ngôn về u thân phụ thức tỉnh đạo thực hiện con
30+ câu ca dao phương ngôn về mến thương con cái người
3.4 Gửi chồng
Anh đi làm việc em cũng lên đường làm
Việc ban ngành vẫn thường ngày tám tiếng
Sao về căn nhà chỉ em băn khoăn từng việc
Anh ở biếng lơ là hoặc căm cổ coi phim
Em nhờ gì anh cũng ngồi im
Nói ko biết, em thực hiện lên đường mang lại lẹ
Nếu thay đổi lại em cũng ngồi như thế
Liệu cơm trắng canh ai tiếp tục nấu nướng từng ngày
Em chỉ mong muốn anh trợ giúp một tay
Nhặt mớ rau củ hoặc củ hành củ tỏi
Thi phảng phất con quay thanh lịch coi em cười cợt và hỏi:
Cái này thực hiện thế này sao khó khăn quá bà xã ơi?
Chỉ như vậy em tiếp tục thấy rất rất vui
Dù anh vụng trộm thực hiện rối tung căn bếp
Nhưng như vậy tiếp tục khiến cho em bớt mệt
Cơm ngon rộng lớn khi ck biết thương bản thân.
(Tác giả: LaiKa)
3.5 Tình yêu thương ko tuổi
Người tớ bảo: Già rồi, còn yêu mến gì nữa
Ở tuổi hạc này chỉ mất tranh cãi thôi
Mấy chục năm tình đã và đang nhạt phôi
Còn gì đâu tuy nhiên nồng dịu đắm đuối!?
Nhưng với em thương yêu không tồn tại tuổi
Vẫn si mê như loại thuở lúc đầu.
Bởi mặt mày anh như đem phép tắc nhiệm màu
Em thấy lòng luôn luôn rộn ràng tấp nập phơi bầy phới!
Bao nhộn nhịp qua loa, rồi bao mùa hè tới
Hai bọn chúng bản thân vẫn ngất ngây men say
Dẫu trở ngại vẫn cầm kiên cố bàn tay
Vẫn kề vai, vẫn sánh song nằm trong bước.
Tình yêu thương anh ko gì đong điểm được
Luôn dịu dàng êm ả như mùi vị mùa thu
Và lắng đọng như điệu hát điều ru
Đầy sắc xuân mang lại lòng em trẻ con lại!
Ta tiếp tục nguyện xuyên suốt đời này yêu thương mãi
Thì chẳng khi nào tình hoàn toàn có thể phôi phai
Nguyện cùng nhau sánh đặt chân đến tương lai
Tóc bạc răng long vẫn một lòng trung thành.
Mấy chục năm trở thành một nửa bạn đời tri kỷ
Ta tiếp tục yêu thương, yêu thương say đắm, nồng nàn
Như phát triển thành với thuyền ràng buộc Fe son
Nên với tớ thương yêu không tồn tại tuổi!
(Tác giả: Nguyễn Thị Thắm)
3.6 Vợ Là
Vợ là giám đốc vô nhà
Kiêm luôn luôn thủ quỹ nằm trong là thủ kho
Thu chi,đo lường và tính toán sánh đo
Chớ ghen ghét với bà xã, bà mang lại nhịn liền
Mạnh vì thế gạo, bạo vì thế tiền
Lương ko đem đầy đủ,tơ duyên nhạt nhẽo nhòa
Vợ là 1 trong những vị quan lại tòa
Đi thực hiện về muộn la cà những đâu
Ngọn ngành tra trước sét sau
Dè chừng chớ đem bên trên đầu nước hoa
Vợ là 1 trong những vị thanh tra
Quỹ đen ngòm tiếp tục ỉm những là bao nhiêu
Cớ sao lên đường sớm về chiều
Thu chi ắt hẳn đem điều bất minh
Tối ni cứ tạm thời ở mình
Phòng ko gối lẻ,nín thinh như tờ
Cuộc đời thực tưởng là mơ
Một chuyến lầm lỡ ngục tù trăm năm …
Con bà xã nuôi, tớ bà xã chăm
Vợ là cơm trắng tám,rượu tăm xuyên suốt đời.
(Tác Giả: Lê Nhưng)
Những bài xích thơ về vợ chồng không những mệnh danh nghĩa bà xã ck thâm thúy mà còn phải sát cánh đồng hành với những cung bậc xúc cảm của hôn nhân gia đình. Hy vọng bạn cũng có thể hương thụ những áng thơ hoặc về nghĩa phu thê ý nghĩa sâu sắc.
Sưu tầm
Xem thêm: vẽ học sinh đơn giản
Bình luận